Ông hàng xóm điêu ngoa
(Cadn.com.vn) - Họ là hai nông dân chân lấm tay bùn, sớm chiều tay cuốc tay cày và từng là hàng xóm tốt của nhau. Nhưng do không kiềm chế bởi hành động thái quá của ông hàng xóm, nên Lê Văn Hiến (53 tuổi, trú xã Nhơn Mỹ, H. An Nhơn, Bình Định) cầm cuốc để... giải quyết mâu thuẫn dẫn đến hậu quả đau lòng là ông phải vào tù, còn ông Bùi Văn Hoa (55 tuổi) thiệt mạng.
Chuyện là thế này: Trước khi vụ việc xảy ra, ông Hiến và ông Hoa là hàng xóm tốt của nhau. Trong cuộc sống cũng như công việc đồng áng hằng ngày, hai gia đình luôn chia sẻ, giúp đỡ nhau. Tình làng nghĩa xóm giữa hai bên đúng thật như câu “tối lửa tắt đèn có nhau” và nó sẽ mãi như vậy nếu không có một sự hiểu nhầm xảy ra giữa đôi bên vào đầu năm 2008. Thường thì những hiểu lầm phải được tìm rõ nguyên nhân để giải quyết thì đằng này ông Hoa lại không có thiện chí, cố chấp, cứ một mực cho rằng cái sai thuộc về ông hàng xóm Hiến. Thêm nữa, ông Hoa có cái sở thích là uống rượu, mà trước đây có ông hàng xóm cùng chén tạc chén thù chứ bây giờ đôi bên đang “chiến tranh lạnh” nên ông thường độc ẩm. Rượu ngon không có bạn hiền, cứ mỗi khi uống vào là ông Hoa lại nghĩ đến chuyện mâu thuẫn với hàng xóm nên khi đủ đô là hướng “loa” về phía nhà hàng xóm chửi rủa để gây sự.
Liên tục bị ông Hoa “tra tấn” bằng những lời lẽ “rắn rết” cay nghiệt, ông Hiến ức lắm, nhưng lại nghĩ “thôi thì chín bỏ làm mười” cho yên chuyện. Thấy vậy, ông Hoa cho rằng mình bị... khinh nên càng tức tối và tăng cường “mật độ” chửi ngày một dày hơn. Đến lúc chịu không thấu ông hàng xóm già mồm, ông Hiến báo cáo sự việc đến chính quyền thôn nhờ can thiệp và hai người được mời lên hòa giải. Chuyện tưởng như thế sẽ im như cái nhíp, nhưng mỗi khi rượu vào là ông Hoa lại “nhớ bài lai”, thấy “ngứa miệng”, tiếp tục “ca” bài ca cũ(!). Chiều 12-7, sau khi “rô-đa... rượu” tưng tưng, ông Hoa lại “nổi hứng”, đến trước nhà ông Hiến chửi như tát nước. Thấy nguy, ông Hiến nhấc điện thoại gọi cho CA thôn: “Làm sao giúp tôi, giúp tôi với cán bộ thôn ơi!”.
Sau khi chửi một hồi không ai đả động, ông Hoa về nhà... Thấy hàng xóm đã “tắt tiếng ca”, ông Hiến cầm cuốc ra vườn trỉa bắp. Khi ông Trần Văn Hơn - CA thôn - đến, ông Hiến vào nhà trình bày sự việc thì “đài phát thanh” láng giềng lại mở. Thấy vậy, ông Hơn khuyên ông Hoa về nhà nghỉ nhưng vẫn không xi-nhê gì, chỉ khi bà vợ ông sang kéo về thì ông Hoa mới chịu... Tưởng đã yên, ông Hiến cùng vợ ra vườn trỉa bắp thì ông Hoa lại lù lù với khúc tre dài 1m tiến sang. Không nói không rằng, ông Hoa cầm cây xông đến đánh ông Hiến rách tai chảy máu. Bị cú đánh đau và sẵn bực tức cao trào, ông Hiến trở sống cuốc nện một cái làm ông hàng xóm ngã ra đất rồi “bồi” thêm nhát nữa khiến nạn nhân chết thảm.
Tại phiên tòa mới đây, với tội danh “Giết người”, HĐXX TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt Lê Văn Hiến mức án 9 năm tù giam. Những người tham dự phiên tòa hôm ấy xì xầm tỏ ra tiếc cho ông Hiến lắm và cũng trách ông Hoa rằng, “đúng là già mồm... chết trẻ”!
T. K. Anh